Chùm thơ

Vực sâu
Cát Trắng, FMI. - Cảm hứng Lc 16,26
Vực sâu ngăn cách đôi đường:
Bên này lòng mến, yêu thương dạt dào
Tình yêu quảng đại hiến trao
Quan tâm nâng đỡ, biết bao ân tình.
Bên kia chỉ biết đến mình
Tham lam, ích kỷ, coi khinh, mọi người
Ghét ghen, đố kỵ, ươn lười
Giận hờn, oán trách muôn người, muôn nơi.
Bên này chan chứa tình đời
Bên kia chất chứa bao lời chua cay.
Bên này phục vụ hăng say
Bên kia lêu lổng, chỉ hay vẽ vời.
Bên này tình mến gọi mời
Bên kia theo những thói đời phù hoa.
Bên này tha thứ chan hòa
Bên kia nuôi dưỡng bất hòa, ghét ghen.
Bên này quyết chí vươn lên
Bên kia dừng lại đêm đen mịt mù.
Bên này muốn sống bao dung
Bên kia lại muốn đóng khung chính mình.
Bên này yêu thích an bình
Bên kia lại muốn chiến chinh, bạo tàn,…
Làm sao có thể hòa tan
Như làn mây trắng mênh mang cõi trời
Không còn phân cách đôi nơi
Không còn khác biệt phương trời xa xăm.
Lắng nghe Lời Chúa chuyên chăm
Miệt mài suy gẫm âm thầm nguyện xin
Yêu thương Chúa sẽ đoái nhìn
Hồng ân chan tưới muôn tim thắm nồng
Bao điều khác biệt hòa chung
Trở nên phong phú, vô cùng tốt xinh.


Tim khóc
Cát Trắng, FMI.

Tim thổn thức
tuôn trào
dòng lệ máu!
Chảy về đâu
ghi dấu nỗi niềm vương?
Chảy về đâu
giữ lại chút yêu thương?
Cho cuộc sống bớt ghen tương, đố kỵ.
Tim thổn thức
thốt nên lời tri kỷ:
Suốt cuộc đời tim chỉ biết yêu thôi!
Dẫu đau thương cao chất ngất mây trời
Tim vẫn quyết trao cho đời sức sống.
Tim thổn thức:
vầng tim không chọn lựa
Trọn cuộc đời chỉ thắp lửa yêu thương
Tim trào dâng dòng nhựa sống phi thường
Tim rướm máu, máu lệ nhòa vui sướng!
                       


Tiếng chuông lòng
Cát Trắng, FMI.
Gióng một tiếng chuông:
tiếng chuông lòng!
Cõi trời cao hỡi có nghe không?
Bao người đang “chết” trong tuyệt vọng
Bởi không sự thật, thiếu công bằng.
Gióng một tiếng chuông:
tiếng chuông lòng!
Những người hữu trách có nghe chăng?
Hay chỉ đua tranh lời khen tặng
Cam tâm đánh mất mối tình bằng.
Gióng một tiếng chuông xé cõi lòng!
Gởi tình thân hữu những ước mong
Đừng vì tiền của hay danh vọng
Biến thành nô lệ, kẻ hai lòng.
Gióng một tiếng chuông:
tiếng chuông lòng!
Gởi vào mây gió nỗi khát mong
Tình yêu,
chân lý,
niềm hy vọng
Nỗi niềm thao thức của muôn lòng!

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn