Nén Bạc

Nén bc[1]
Còn bao nén bạc thắm xinh
Mỗi người đón nhận tận tình phát huy.

Cát Trắng, FMI.



Chúa trao nén bạc cho đời
Mỗi người đón nhận, sinh lời gấp trăm
Trao cho nén bạc âm thầm
Tôi nên hạt giống gieo mầm tin yêu
Trao cho nén bạc thương yêu
Tôi thành sứ giả tình yêu cho đời
Trao cho nén bạc là “Lời”
Tôi nên nhân chứng gọi mời trao ban
Ngài trao nén bạc bình an
Tôi gieo tình mến chứa chan vào đời
Trao cho nén bạc nụ cười
Đem niềm vui đến cho người sầu đau
Chúa trao nén bạc nguyện cầu
Mang toàn thế giới chuyển cầu với Cha
Ngài trao nén bạc thứ tha
Cảm thông chia sớt mặn mà tình thân
Trao cho nén bạc ân cần
Quan tâm nâng đỡ thế trần an vui
Trao cho nén bạc ngọt bùi
Tin yêu chan chứa đẩy lui muộn phiền
Trao cho nén bạc dịu hiền
Nên người môn đệ nhân hiền, khiêm nhu
Trao cho nén bạc nhân từ
Yêu thương, tha thứ tràn dư ân tình
Còn bao nén bạc thắm xinh
Mỗi người đón nhận tận tình phát huy.
                       




[1] Cảm hứng Tin Mừng Lc 19,12-26. 

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn